Bức thư về "cái chết" nữ sĩ Quỳnh Dao gửi con trai và con dâu 7 năm trước bị đào lại
Gần đây, nhà văn nổi tiếng Quỳnh Dao, tác giả của nhiều tác phẩm như Dòng Sông Ly Biệt và Hoàn Châu Cách Cách, đã qua đời, được cho là do tự tử. Trước đó, vào tháng 2 năm 2017, bà từng chia sẻ một bức thư gửi con trai và con dâu, trong đó bàn về cái chết - một chủ đề nhạy cảm. Bà bày tỏ quan điểm tích cực về cái chết, cho rằng nó cũng đẹp đẽ như sự sống, và hy vọng con cháu không nên vì tiếc nuối mà giữ lại thân xác bà, khiến bà phải chịu đựng đau khổ. Bà khuyên họ không để những quan niệm về sinh tử làm rối trí.
Cuộc sống là ngẫu nhiên, nhưng cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nữ sĩ Quỳnh Dao từng viết thư cho con trai và con dâu về cái chết vào năm 2017. Bức thư này là lần đầu tiên bà chia sẻ tâm tư trên Facebook và cho rằng đây là bức thư quan trọng nhất trong đời. Bà đề cập đến bài viết "Lời từ biệt tuyệt vời của chính mình" mà bà đọc trên tạp chí Today, khuyến khích mọi người nên đọc ít nhất một lần. Bà cũng thông báo rằng từ ngày 6/12/2019, Luật quyền tự chủ của bệnh nhân đã được thông qua, cho phép bệnh nhân tự quyết định cách chết của mình, điều mà bà coi là tin vui.
Mẹ mong muốn có thể thông qua luật về cái chết êm dịu, nhưng dù sao, cái chết tự trọng vẫn tốt hơn cho những bệnh nhân không còn hy vọng. Mẹ muốn công khai suy nghĩ của mình, dù Trung Duy đã hứa sẽ tôn trọng nguyện vọng của mẹ. Mẹ lo rằng tình yêu của các con có thể trở thành rào cản cho cái chết tự nhiên của mẹ. Hứa thì dễ, thực hiện lại khó, và nếu các con hối hận thì sao? Mẹ hy vọng các con hiểu nỗi sợ hãi của mẹ và không vì áp lực mà níu giữ mẹ, để mẹ không phải sống cuộc sống không còn ý nghĩa.
Các con thực sự là bất hiếu khi không hiểu rằng người già không muốn sống trong đau đớn và chờ đợi cái chết. Họ không thể bày tỏ ý muốn của mình. Nữ sĩ Quỳnh Dao đã có cái nhìn sâu sắc về sự sống và cái chết. Mẹ đã 79 tuổi và sống đến đây là một ân huệ. Vì vậy, mẹ muốn nhìn cái chết lạc quan và có một số nguyện vọng: Thứ nhất, nếu mắc bệnh nặng, mẹ không muốn phẫu thuật, chỉ cần chết nhanh là được. Thứ hai, không đưa mẹ vào phòng chăm sóc đặc biệt. Thứ ba, không đặt ống thông dạ dày, vì mẹ không muốn mất đi niềm vui ăn uống. Cuối cùng, không đặt các ống duy trì sự sống khác.
Mẹ không muốn ống tiểu, ống thở hay các biện pháp cấp cứu như cắt khí quản, sốc điện, ECMO. Mẹ chỉ mong được chết mà không đau đớn, hơn là sống trong khổ sở. Mẹ đã từng nói rằng khi sống, mẹ muốn như tia lửa, cháy mãi đến cuối đời, và khi chết, mẹ muốn như bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Mẹ viết thư này với tâm trạng lạc quan và sẽ cố gắng sống tốt, mặc dù lửa sẽ tắt dần. Để thực hiện ước nguyện ra đi như bông tuyết, mẹ cần sự giúp đỡ của các con. Thời gian để bông tuyết tồn tại rất ngắn, không thể kéo dài mãi. Hãy giúp mẹ đạt được ước nguyện của mình! Điều đáng tiếc nhất là không thể chọn sinh và tử.
Nhiều phong tục và quan niệm về sinh tử đã trói buộc chúng ta. Thời đại tiến bộ đòi hỏi sự thay đổi. Sinh là ngẫu nhiên, tử là chắc chắn. Mẹ muốn nhắn nhủ rằng, trong cuộc sống, bất kỳ biến cố nào xảy ra, cái chết là điều không thể tránh khỏi.



Source: https://kenh14.vn/buc-thu-ve-cai-chet-nu-si-quynh-dao-gui-con-trai-va-con-dau-7-nam-truoc-bi-dao-lai-21524120509044073.chn